Vui vẻ chọn quà 8/3 cho vợ, chồng trẻ bất ngờ trước cảnh tượng ở cửa hàng trang sức.
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cô con gái 3 tuổi. Tôi làm phó phòng ngân hàng, còn vợ phụ trách nhân sự tại một công ty xuất nhập khẩu. Thu nhập hàng tháng của chúng tôi khoảng 30 triệu, đủ sống nhưng không dư dả. Sau 2 năm cưới, nhờ sự hỗ trợ của gia đình và vay mượn, chúng tôi đã mua được một căn chung cư nhỏ. Chúng tôi không có mâu thuẫn lớn với bố mẹ hai bên và hòa hợp trong việc nuôi dạy con cái. Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá bình yên và hạnh phúc. Gần đây, do công việc bận rộn với dự án mới, tôi không có nhiều thời gian giúp vợ việc nhà hay chăm sóc con, khiến vợ hơi không vui. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện, cô ấy đã chấp nhận.
Cuối tháng 2, dự án của tôi đã hoàn thành tốt, nên tôi quyết định mua tặng vợ một chiếc dây chuyền hình trái tim mà cô ấy thích. Hôm qua, sau giờ làm, tôi nói với vợ sẽ về muộn rồi ghé cửa hàng trang sức để chọn quà. Khi vào cửa hàng, tôi bất ngờ thấy vợ mình đang vui vẻ bên một người đàn ông giàu có, anh ta đang đeo dây chuyền cho cô ấy. Tôi sốc nặng và làm rơi túi xách, khiến họ quay lại nhìn tôi. Nụ cười trên mặt vợ biến mất, còn người đàn ông thì tái mét.
Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là sếp thường giúp đỡ vợ tôi ở công ty. Vợ tôi hỏi về việc tôi nói dối để mua quà, nhưng giờ cô ấy lại là người tạo bất ngờ cho tôi. Cô ấy giải thích, nhưng tôi không biết nghĩ sao cho đúng. Cuối cùng, tôi bảo cô ấy về nhà rồi giải quyết sau, không đi cùng tôi. Tôi quay lưng bỏ đi, cảm thấy bình tĩnh nhưng cũng thất vọng. Dù có người cho rằng tôi nhu nhược vì không đánh gã kia, nhưng nếu vợ tôi từ chối thì sao hắn có cơ hội? Đánh nhau cũng không giải quyết được gì.
Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi vẫn chưa nói chuyện. Giờ tôi phải làm gì?


Source: https://afamily.vn/hon-ho-di-chon-qua-8-3-cho-vo-chong-tre-bang-hoang-khi-nhin-thay-canh-tuong-dien-ra-o-cua-hang-trang-suc-20190305175850245.chn